154Thứ Bảy, 25/03/2023, 10:27
1198 · Tạo Phước Để Lâm Chung Hưởng Phước

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 25/03/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1198

“TẠO PHƯỚC ĐỂ LÂM CHUNG HƯỞNG PHƯỚC”

Hàng ngày, người thế gian đều tận hưởng phước báu, họ không biết dành phước báu để khi lâm chung hưởng. Nhiều người cho rằng, nếu khi sống không tận hưởng phước thì khi chết đi sẽ không thể hưởng được nữa. Hòa Thượng nhắc, chúng ta tu phước không phải là để ngày ngày chúng ta hưởng phước mà chúng ta dành phước để khi chúng ta lâm chung chúng ta hưởng.

Hòa Thượng nói: “Pháp môn Tịnh Độ không khó, nếu chúng ta so sánh với tất cả các pháp môn khác thì pháp môn Tịnh Độ rất dễ tu! Chúng ta có thể dễ dàng thu hoạch được phước báu viên mãn. Trên Kinh nói: “Tín nguyện trì danh, mười niệm ắt sanh”. “Tín” là tin. “Nguyện” là nguyện vãng sanh. Khi chúng ta lâm chung, nếu chúng ta có thể đề khởi được từ một niệm đến mười niệm rõ ràng, không mê muội thì chúng ta có thể vãng sanh. Nhiều người cho rằng pháp môn Tịnh Độ dễ tu nên không cần phải tu sớm, chỉ cần đợi đến khi lâm chung niệm mười niệm là được. Rất nhiều người khi lâm chung mê man, bất tỉnh, khi đó họ không thể đề khởi được mười niệm. Ông Bà, Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc của chúng ta phần nhiều cũng đã không tỉnh táo mà ra đi! Nếu khi sắp ra đi mà chúng ta mơ mơ, hồ hồ thì chắc chắn chúng ta không thể sinh về cõi lành.

Hòa Thượng nói: “Trên Kinh Phật nói, người phạm tội thập ác, nếu khi lâm chung mà họ chí tâm sám hối niệm Phật thì họ cũng có thể vãng sanh”. Người phạm tội trong thập ác là người phạm những tội rất nặng như giết Cha, giết Mẹ, giết Thầy, giết A-la-hán. Thầy Định Hoằng nói: “Khi tất cả sám pháp không thể cứu được người phạm tội thập ác thì câu “A Di Đà Phật” vẫn có thể cứu được họ! Khi lâm chung nếu người đó có thể đề khởi được câu “A Di Đà Phật” thì người đó cũng có thể vãng sanh”. Những người tạo nhiều ác nghiệp, nghiệp chướng nặng nề thì đa phần khi lâm chung họ mơ mơ, hồ hồ.

Hòa Thượng nói: “Người xưa nói với chúng ta khi lâm chung đề khởi được mười câu Phật hiệu rất dễ dàng nhưng kỳ thật việc này không dễ dàng chút nào! Điều kiện đầu tiên là khi lâm chung, thần thức của chúng ta phải rất rõ ràng, minh bạch”. Người nghiệp chướng nặng nề thì ngay trong cuộc sống hàng ngày, thần trí của họ đã luôn mơ mơ, hồ hồ. Người mơ mơ, hồ hồ thì ngày ngày họ lại tiếp tục tạo tạo nghiệp, khi họ không còn phước báu, nghiệp chướng quá nhiều thì Phật Bồ Tát cũng không thể cứu! Khi chúng ta nằm ngủ nếu chúng ta nằm mộng thì chúng ta cũng đang mơ mơ, hồ hồ. Mấy ngày hôm nay, tôi di chuyển nhiều, làm nhiều việc nhưng tôi cũng không hề nằm mộng.

Hòa Thượng nói: “Khi lâm chung chúng ta mới nghe được Phật pháp, chúng ta có thể niệm được từ một niệm đến mười niệm thì đây không phải do một đời này chúng ta đã có đủ duyên may mà do nhân duyên từ nhiều đời, nhiều kiếp. Có thể chúng ta đã nhiều đời, nhiều kiếp tu hành nhưng chưa đủ lực, đời này, khi lâm chung, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó thiện căn, phước báu của chúng ta hiện tiền”. Nếu chúng ta chờ duyên may này thì sẽ rất mạo hiểm. Khi sắp lâm chung mới nghe được Phật pháp, mới nghe được câu Phật hiệu thì điều này cũng khó như con rùa mù gặp được bọng cây. Biển cả rộng mênh mông, con rùa mù 100 năm mới nổi lên mặt biển một lần, con rùa mù có thể chui đầu qua bọng cây thì giống như trên Kinh nói: “Bá thiên vạn kiếp, nan tao ngộ”. Trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp.

Chúng ta có duyên gặp được Phật pháp, gặp được chuẩn mực Thánh Hiền, chúng ta áp dụng chuẩn mực Thánh Hiền trong đối nhân xử thế tiếp vật, đem Phật pháp để tu sửa thân tâm đây chính là nhân duyên trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp. Chúng ta có đang trân trọng nhân duyên này, có đang rất nỗ lực tinh tấn không? Nhiều người đã xem thường thậm chí bỏ lỡ nhân duyên này! Chúng ta không cần phải trở thành Phật Bồ Tát, chúng ta chỉ cần có đời sống hạnh phúc, an lạc, đầy yêu thương thì rất nhiều chúng sanh cũng mong cầu có được đời sống như vậy, chúng ta đã làm ra được tấm gương cho nhiều người.

Có những người bài bác Phật pháp, bài bác chuẩn mực Thánh Hiền nhưng họ vẫn mong muốn được mọi người đối xử bình đẳng, yêu thương. Những người đã học Phật, đã biết về luật nhân quả thì họ sẽ không dám làm trái với nhân quả. Họ biết rằng, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, gieo nhân yêu thương được nhận quả yêu thương, họ biết cho đi là được nên họ tận tâm tận lực cho đi. Nhiều người học Phật nhiều năm nhưng họ không muốn cho đi. Hàng tháng, chúng ta có gần ba tấn rau sạch để tặng, nhiều người không tin điều này. Sắp tới, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng các vườn rau sạch để mỗi tháng chúng ta có thể tặng mọi người 10 tấn rau sạch. Chúng ta còn sống một ngày thì chúng ta tận tâm tận lực dùng một ngày đó để làm việc lợi ích chúng sanh!

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook