228Thứ Năm, 23/02/2023, 16:11
1168 · Tiền Càng Thí Càng Nhiều Nhất Định Không Nên Bỏn Xẻn

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 23/02/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1168

“TIỀN CÀNG THÍ CÀNG NHIỀU NHẤT ĐỊNH KHÔNG NÊN BỎN XẺN”

Suốt cuộc đời, Hòa Thượng đã làm ra biểu pháp cho chúng ta về sự bố thí. Hoà Thượng sinh ra trong cảnh bần hàn, lớn lên Ngài rời quê hương đến Đài Loan để học và làm việc. Lần đầu tiên gặp Đại Sư Chương Gia, Hòa Thượng hỏi Đại Sư: “Phật pháp rất nhiệm màu, vậy làm thế nào để khế nhập vào được cảnh giới của nhà Phật?”. Đại Sư Chương Gia dạy Hòa Thượng bố thí. Hòa Thượng nói: “Tiền ăn con còn không có thì làm sao con có tiền bố thí!”. Đại Sư Chương Gia nói: “Vậy thì, một đồng con có không? Năm hào con có không?”. Hòa Thượng bắt đầu bố thí từ một đồng, một hào, Ngài đã thay đổi cuộc đời một cách ngoạn mục. Hòa Thượng đã bố thí và đã đạt được những kết quả viên mãn.

Chúng ta muốn việc bố thí có kết quả thì chúng ta phải chân thật làm lợi ích chúng sanh. Bài trước Hòa Thượng nói: “Chúng ta muốn tu phước thì chúng ta cần phải có trí tuệ”. Khi chúng ta có trí tuệ thì đó mới là phước chân thật. Chúng ta có trí tuệ thì chúng ta mới giữ được chánh giới. Chúng ta muốn có trí tuệ thì chúng ta phải bắt đầu từ tâm: “Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi”. Chúng ta phải nhìn vào những tấm gương Thánh Hiền, những tấm gương đức hạnh để học hỏi. Ngài Phạm Ngũ Lão vì mải nghĩ việc nước mà khi quân lính dùng giáo đâm vào đùi chảy máu mà Ngài cũng không biết. Nếu Ngài dùng tâm đó niệm Phật thì chắc chắn sẽ tương ưng với Phật. Chư Phật Bồ Tát, Tổ Sư Đại Đức cũng làm ra biểu pháp cho chúng ta, khi còn sống hay khi đã mất đi các Ngài vẫn luôn muốn làm lợi ích cho chúng sanh.

Bà Hứa Triết suốt cuộc đời chỉ phục vụ người khác, khi bà mất đi bà dặn mọi người không thông báo cho ai biết vì vậy một tháng sau mọi người mới biết tin bà qua đời. Nếu mọi người biết thông tin sớm thì họ sẽ tốn rất nhiều giấy mực, vòng hoa. Pháp sư Cụ Hành tự phóng lửa tam muội đốt cháy thân để không làm phiền người khác. Các Ngài đã làm ra tấm gương để chúng ta làm theo.

Hòa Thượng nói: “Trên Kinh Phật dạy, chúng ta bố thí tiền tài thì nhất định có tiền tài. Ở thế gian, nếu chúng ta đời trước tu bố thí thì đời này trong mạng chúng ta có tài khố tràn đầy. Tài khố ở trong mạng đầy đủ thì dù họ làm việc gì thì nguồn tài khố trong mạng cũng cuồn cuộn kéo đến”. Mười năm qua, chúng ta có thể tổ chức được nhiều sự kiện như vậy là do các nguồn tài khố tự đến. Cuối tuần này chúng ta tổ chức “Đại lễ tri ân Cha Mẹ” ở khu vực miền Bắc, nhiều người rất phấn khởi mời Cha Mẹ đến để tri ân. Chúng ta đang gặp nhiều khó khăn nhưng nhiều người vẫn dành phần tiện nghi của mình để tổ chức các sự kiện. Chúng ta nhường phần tiện nghi của mình cho người khác. Đây là những đồng tiền từ tâm, từ tình người. Những điều xuất phát từ nội tâm thì tâm sẽ cảm tâm. Nhiều người hỏi tôi, làm thế nào để mời được nhiều người như vậy nhưng tôi không mời ai, tôi đã không dùng hộp thư điện tử nhiều năm. Chúng ta tổ chức một buổi lễ tri ân thì chúng ta đã bố thí cả tài thí, pháp thí và vô úy thí. Có một vị trưởng tràng ở nước ngoài nói với tôi, buổi lễ tri ân Cha Mẹ quá kỳ diệu vì sau khi Cha Mẹ ông tham dự lễ tri ân, họ đã tinh tấn niệm Phật. Cha Mẹ ông nói: “Phật giáo phải dạy con người ta hiếu thuận như vậy mới phải chứ!”.

Hòa Thượng nói: “Tài càng thí sẽ càng nhiều! Chúng ta nhất định không nên bỏn xẻn. Chúng ta càng có nhiều tiền của thì chúng ta càng nên bố thí nhiều. Chúng ta đừng sợ lỗ, đừng sợ thiệt thòi vì chúng ta nhất định sẽ không lỗ, không thiệt thòi!”. Nhiều người không tin rằng chúng ta tổ chức các sự kiện hoàn toàn miễn phí. Khi chúng ta tổ chức sự kiện ở trung tâm hội nghị quốc gia, mọi người đều rất ngạc nhiên sự kiện được tổ chức rất trang trọng. Chúng ta cũng đang tích cực trồng rau sạch tặng mọi người. Ở một số nơi thời tiết khắc nghiệt nhưng rau vẫn lên xanh tốt, trời đất như cảm được lòng người.

Hòa Thượng nói: “Nhiều người sợ rằng, họ bỏ tiền ra làm việc tốt thì những người xấu sẽ lấy đi số tiền mà họ đã bỏ ra. Chúng ta đừng lo sợ người khác chiếm tiền của chúng ta vì nhân quả thông ba đời, nếu chúng ta bị người khác gạt thì tiền tài đó sẽ lưu lại đời sau. Đời này họ gạt chúng ta thì đời sau họ đến trả cho chúng ta. Chúng ta phải hoàn toàn không để những việc này ở trong tâm”. Nếu chúng ta sợ rằng mình bỏ ra thì người khác sẽ lợi dụng thì chúng ta sẽ không dám làm việc tốt. Chúng ta chỉ tặng cho mỗi người một số lượng nhất định, chúng ta không tặng quá nhiều để họ không sinh khởi lòng tham. Thí dụ, chúng ta chỉ tặng sách, tặng rau cho mỗi người một số lượng nhất định. Chúng ta bố thí, làm những việc lợi ích chúng sanh thì chúng ta cũng phải có trí tuệ. Hòa Thượng dạy chúng ta: “Việc tốt cần làm, nên làm, không công, không đức”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook