109Chủ Nhật, 08/01/2023, 12:41
1122 · Học Phật Phải Học Được Giống Như Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng Chủ nhật, ngày 08/01/2023

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1122

“HỌC PHẬT PHẢI HỌC ĐƯỢC GIỐNG NHƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT”

Trong bài này, Hòa Thượng không đặt tiêu chuẩn là chúng ta học Phật để trở thành Phật mà Hòa Thượng nhắc nhở, chúng ta làm giáo dục, chúng ta phải “hy sinh phụng hiến” giống như Phật. Hòa Thượng nói: “Thích Ca Mâu Ni Phật làm công tác nghĩa vụ, Ngài vô cùng tận tâm, tận lực với sự nghiệp giáo dục”. Phật tận trung, tận trách dạy chúng ta cách để đối xử hài hòa với con người, với hoàn cảnh đại tự nhiên và với Thiên Địa Quỷ Thần. Hiện tại, con người vẫn đang tàn phá đại tự nhiên, trái đất ngày càng trở nên ô nhiễm. Trong mối quan hệ với Thiên Địa Quỷ Thần, Ngài không dạy chúng ta nịnh bợ mà Ngài dạy chúng ta cách đối xử hợp tình, hợp lý.

Thích Ca Mâu Ni Phật không phải là một vị Thần, Ngài là một người bình thường đã nỗ lực tu hành để có thành tựu. Ngài xuất thân là Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya, thậm chí trước khi xuất gia Ngài cũng có vợ con. Ngài đã xả bỏ vinh hoa, phú quý để lựa chọn con đường tu hành. Ngài là một nhà giáo dục làm nghĩa vụ không công, luôn tận trung, tận trách với công việc của mình. Chúng ta cũng làm giáo dục, chúng ta vẫn nhận thù lao nhưng chúng ta vẫn chưa tận trung, tận trách.

Phật giảng dạy Phật pháp cho tất cả những chúng sanh hữu duyên, không phân chia tầng lớp, giai cấp, chủng tộc. Chúng sanh thích nghe pháp gì thì Phật sẽ nói pháp đó. Tổng cương lĩnh giáo dục của nhà Phật là bỏ ác làm thiện, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành Thánh.

Có người hỏi tôi, họ có nên thuận theo sở thích của Cha Mẹ họ không. Tôi nói, chúng ta không được tùy thuận theo những sở thích sai trái của Cha Mẹ. Nếu Cha Mẹ chưa đúng thì chúng ta dần dần khuyên bảo. Trong “Đệ Tử Quy” dạy: “Cha Mẹ lỗi, khuyên thay đổi. Dùng khóc khuyên, đánh không giận”. Nếu Cha Mẹ chúng ta chưa ăn chay được thì chúng ta cũng không nên cưỡng cầu mà chúng ta nhẹ nhàng khuyên bảo. Trong bữa ăn, chúng ta nên làm nhiều món chay hơn món thịt, chúng ta dần dần giải thích cho Cha Mẹ tác hại của việc ăn nhiều thịt. Chúng ta hiểu được tổng cương lĩnh của nhà Phật thì chúng ta sẽ có sự định hướng trong suy nghĩ, hành vi.

Hòa Thượng nói: “Khi có người đến thỉnh giáo với Phật, Phật đều bình đẳng, chân thành, từ bi tiếp nhận, giảng dạy cho họ. Ngài nhiệt tâm giúp đỡ chúng sanh không biết mệt mỏi”. Phật dùng tâm chân thành, bình đẳng, từ bi dạy bảo chúng sanh. Chúng ta luôn nghĩ đến chúng sanh thì chúng ta sẽ không mệt mỏi mà chúng ta luôn có niềm vui của việc phục vụ chúng sanh. Hòa Thượng nói: “Chúng ta tra trong Đại Tạng Kinh sẽ thấy Thích Ca Mâu Ni Phật không có một ngày nào nghỉ hè!”. Ngài dùng tất cả thời gian ở thế gian để phục vụ, để lo nghĩ cho chúng sanh.

Hôm qua, sau khi giảng bài xong, chỉ trong khoảng ba giờ, tôi đã gói xong 36 chiếc bánh chưng. Chúng ta lười biếng, chểnh mảng thì tất cả các năng lực của chúng ta sẽ bị đóng kín. Khi tôi đến một số nhà tặng bánh chưng, mọi người đều khen bánh chưng rất ngon. Chúng ta phải tạo được cảm tình đối với chúng sanh, họ tin tưởng chúng ta thì chúng ta có thể dẫn dắt họ.

Hòa Thượng nói: “Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Chúng ta phải học để làm được giống như Thích Ca Mâu Ni Phật”. Chúng ta có năng lực để làm được như Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta quán sát, chúng ta đã tận trung, tận trách với công việc của mình chưa? Chúng ta đã dùng tâm bình đẳng, tâm từ bi để đối đãi với tất cả chúng sanh chưa? Hòa Thượng nhắc chúng ta học tập những đức tính Phật này của Phật. Nếu chúng ta làm được giống như Phật thì trong vô hình chung, chúng ta cũng đã thành Phật. Có người hỏi tôi, làm thế nào để thành Phật Bồ Tát. Chúng ta muốn làm Phật Bồ Tát thì chúng ta làm những việc giống như Phật Bồ Tát đã làm. Phật Bồ Tát luôn “hy sinh phụng hiến”, người thế gian thì luôn tự tư ích kỷ.

Hòa Thượng nói: “Thích Ca Mâu Ni Phật giảng Kinh, thuyết pháp mỗi ngày tám tiếng, trong suốt 49 năm không gián đoạn”. Hòa Thượng Tịnh Không cũng giảng Kinh, thuyết pháp gần 70 năm không gián đoạn. Ngày trước, sau khi ăn sáng xong, Hòa Thượng giảng “Thái Thượng Cảm ứng Thiên” trong nửa giờ, từ 8 giờ đến 10 giờ Ngài giảng “Kinh Vô Lượng Thọ”, từ 2 giờ đến 4 giờ Ngài giảng “Kinh Hoa Nghiêm”. Hòa Thượng đã giảng 128 tập “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên”, 80 tập “Thập Thiện Nghiệp Đạo”, mỗi tập dài một tiếng. Ngài tận tâm tận lực vì chúng sanh. Chúng ta có thể lãng phí hàng giờ đồng hồ để lướt điện thoại, trong khi đó, Hòa Thượng chỉ cần nửa giờ mỗi ngày đã có thể giảng xong nhiều bộ Kinh. Hòa Thượng nói: “Chúng ta đã lãng phí thời gian quý báu của sinh mạng mà chúng ta không biết!”. Chúng ta đang lãng phí thời gian của sinh mạng vào việc ăn, ngủ hoặc những tập khí không tốt khác. Thời gian chúng ta dành cho chúng sanh rất ít.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook