101Thứ Năm, 22/12/2022, 10:04
1105 · Lý Giải Được Thấu Triệt Thì Bạn Sẽ Tự Động, Tự Phát

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Năm, ngày 22/12/2022

****************************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1105

“LÝ GIẢI ĐƯỢC THẤU TRIỆT THÌ BẠN SẼ TỰ ĐỘNG, TỰ PHÁT”

Chúng ta lý giải được thấu triệt nghĩa là chúng ta hiểu rõ vai trò, trách nhiệm, bổn phận của mình. Chúng ta lý giải được thấu triệt thì mọi hành động của chúng ta sẽ tự động, tự phát. Nếu chúng ta hiểu, lớp học buổi sáng giúp chúng ta có thêm kiến giải để hành giải của chúng ta tốt hơn thì chúng ta sẽ tự động, tự phát học. Những ngày gần đây, buổi trưa tôi không ngủ nhưng buổi sáng tôi luôn dậy trước 3 giờ 30 phút, trước khi chuông đồng hồ reo. Nếu chúng ta có quy định rõ ràng thì thân của chúng ta cũng sẽ tự động, tự phát tuân theo.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta chưa hiểu sâu, chưa hiểu thấu triệt vì chúng ta không hiếu học, không ham học. Chúng ta không hiếu học vậy thì không còn cách nào có thể giúp chúng ta! Người hiếu học sẽ học và làm được”. Chúng ta phải hướng đến Cổ Thánh Tiên Hiền, đến Phật Bồ Tát để học tập. Ở thế gian, chúng ta nhìn vào những người chúng ta kính phục, ngưỡng mộ để chúng ta phấn đấu. Chúng ta cần nhìn vào những tấm gương để chúng ta nỗ lực. Các vĩ nhân cũng đều phải rất nỗ lực để có được thành tựu. Nhà khoa học Ê-đi-xơn đã phải thử nghiệm hơn 1000 chất khác nhau để chế tạo ra sợi dây tóc bóng đèn. Dù đã thất bại hơn 1000 lần để có thể phát minh ra bóng đèn nhưng ông nói một cách lạc quan: “Tôi đã biết được hơn 1000 chất không thể dùng làm sợi dây tóc bóng đèn!”. Tất cả những thất bại đều là trải nghiệm giúp chúng ta có được thành công!

Hòa Thượng nói: “Ngày trước, khi tôi học với Thầy Lý Bỉnh Nam, Thầy dạy cho tôi cũng giống như mọi người, Thầy không dạy riêng cho tôi. Tôi gặp Thầy là để được học, ngoài ra tôi không có ý niệm khác cho nên tôi luôn nỗ lực học tập”. Khi Hòa Thượng đến học với Thầy Lý Bỉnh Nam, đã có hơn 10.000 người theo học với Thầy. Nhiều người không trân trọng thời gian để gần Thầy để học nên họ không có thành tựu. Có người hỏi Hòa Thượng: “Lão sư Lý có dạy riêng cho Ngài không?”. Hòa Thượng cười, nói: “Có ai nhìn thấy Thầy dạy riêng cho tôi không? Chúng ta cùng học như nhau, tôi đến Đài Loan học một mình, tôi tứ cố vô thân, nếu tôi không có thành tựu thì tôi không có chỗ đứng”.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta chỉ nói tri ân, báo ân ở trên miệng chứ chúng ta không thật làm. Chúng ta ngày ngày đọc: “Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ” nhưng chúng ta không biết tứ trọng ân là gì! Chúng ta không biết ơn đức của Tổ quốc, Cha Mẹ, Lão sư, xã hội đối với chúng ta. Nếu chúng ta biết rõ thì chúng ta đã không ngừng nỗ lực học và làm”. “Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ” là “Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường”. Cha Mẹ, Lão sư luôn kỳ vọng ở chúng ta. Nếu Cha Mẹ, Lão sư, những người có ân với chúng ta nhìn thấy chúng ta có thành tựu thì mọi người sẽ rất yên lòng. Chúng ta làm được như vậy thì chúng ta cũng đã báo ân được một phần với Tổ Quốc. Khi chúng ta khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế thì chúng ta đều phải ghi nhớ bốn ơn đức này.

Hòa Thượng nói: “Giáo học của Phật pháp là Tín – Giải – Hành – Chứng. Chúng ta không làm được vì chúng ta không hiểu thấu triệt. Nếu chúng ta lý giải thấu triệt thì chúng ta không cần người khác khích lệ mà chúng ta tự động, tự phát làm”. Hòa Thượng hết lòng hết dạ khuyên bảo chúng ta. Thầy Thái nói: “Nếu không phải là ta thì ai sẽ làm!”. Người xưa dạy: “Đời người, có hai việc khó nhất, việc thứ nhất là lên trời, việc thứ hai là cầu người”. Chúng ta chờ người khác làm thì rất khó. Chính chúng ta miệt mài, nỗ lực thì chúng ta sẽ làm được.

Hôm qua, tôi di chuyển đến Hà Tĩnh, khi đến nơi tôi nói chuyện, chia sẻ với mọi người. Tôi cũng giúp mọi người cúng, tôi đọc bài cúng rất bài bản. Bác Hoàng Chí Bảo chia sẻ lại câu chuyện, một lần có người hỏi bác Hồ làm nghề gì thì bác nói bác làm nghề Thầy cúng. Bác hoạt động cách mạng ở vùng có nhiều người dân tộc, họ rất tin vào Thầy cúng, nên Bác nói mình là Thầy cúng để Bác làm công tác dân vận tốt hơn.

Chúng ta hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình thì chúng ta có thể làm tốt mọi vai trò. Người quét rác biết vai trò, trách nhiệm thì họ sẽ làm việc một cách rất tận tâm, tận lực. Họ có thể làm người lãnh đạo, người quản lý những người quét rác khác. Hòa Thượng nói: “Lão sư không dạy riêng cho tôi! Mọi người thấy Lão sư ở bên cạnh nên mọi người có thể từ từ học. Tôi không phải là người ở nơi này, tôi đến nơi này là để học tập. Tôi sớm muộn gì cũng phải rời khỏi nơi đây nên tôi rất trân trọng thời gian”.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook