150Thứ Sáu, 28/10/2022, 17:17
1051 · Người Khác Gạt Ta Thì Được Nhưng Ta Nhất Định Không Gạt Người

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Sáu, ngày 28/10/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1051

“NGƯỜI KHÁC GẠT TA THÌ ĐƯỢC NHƯNG TA NHẤT ĐỊNH KHÔNG GẠT NGƯỜI”

Ở thế gian, người lừa gạt người là việc rất bình thường. Chúng ta tiếp tục gạt người thì chúng ta sẽ tiếp tục làm chúng sanh trong sáu cõi. Một số người đã tu hành nhiều năm nhưng họ vẫn cảm thấy ức, cảm thấy thiệt thòi khi bị gạt.

Hòa Thượng nói: “Thiệt thòi là phước”. Đây là lần sau cùng chúng ta đến thế gian này để chúng ta trả xong món nợ từ nhiều đời, nhiều kiếp. Phật Bồ Tát, các bậc tu hành chân chính trả những món nợ này một cách nhẹ nhàng nhưng chúng ta cảm thấy ấm ức, thiệt thòi. Chúng ta phải nhớ rằng, đây là lần sau cùng chúng ta đến thế gian này nên chúng ta thiệt thòi một chút hoặc thiệt thòi hoàn toàn cũng không sao! Chúng ta phải có tâm xác quyết như vậy! Chúng ta không xác quyết thì tập khí tham lam, ngu si của chúng ta sẽ liền dấy khởi.

Chúng sanh nhìn chúng sanh khác ở nơi tập tánh của họ. Phật Bồ Tát nhìn chúng sanh ở nơi tự tánh. Tự tánh của chúng sanh là thuần tịnh, thuần thiện. Tập tánh của chúng sanh xen lẫn giữa ác và thiện nhưng ác nhiều hơn thiện. Chúng ta phải tập có cái nhìn giống như Phật Bồ Tát. Chúng sanh nhất thời tạo ác là do tập tánh, do họ không có Thầy tốt, bạn lành. Chúng ta phải tìm cơ hội giáo dục, dẫn dắt họ. Hòa Thượng nói: “Chúng sanh tạo ác vì không có Thầy tốt, bạn lành. Nếu họ có Thầy tốt, bạn lành thì họ có thể quay đầu, giác ngộ còn nhanh hơn chúng ta”.

Có một vị Hòa Thượng, hàng ngày ông phạm trai, phá giới nên ông biết chắc tội của mình sẽ đọa địa ngục. Ông lo sợ nên hỏi các đồng tu thì mọi người khuyên ông buông xả để sám hối, niệm Phật. Ông cả đời tạo ác nhưng khi quay đầu, ông quay đầu một cách triệt để, niệm Phật một cách miên mật. Nếu chúng ta chỉ làm cho dễ coi thì chúng ta không thể có thành tựu.

  Trong vô lượng kiếp chúng ta đã tạo ra vô số tội nghiệp, chúng ta có rất nhiều oan gia trái chủ nên chúng ta không thể không gặp khó khăn, chướng ngại. Chúng ta không muốn oan gia trái chủ tìm đến thì chúng ta phải triệt để quay đầu. Đời này, kiếp này người khác có thể ức hiếp, lừa gạt chúng ta thì được nhưng chúng ta tuyệt đối không lừa gạt, ức hiếp người. Chúng ta làm được như vậy thì oan gia trái chủ có thể trở thành người hỗ trợ chúng ta.

Hòa Thượng nói: “Tự tánh giác của mỗi chúng sanh là hoàn toàn chí thiện. Chúng sanh thành ra như vậy vì họ không có người dạy, không có tấm gương”. “Tự tánh giác của chúng ta là chí thiện” nghĩa là tự tánh giác của chúng ta là tốt đẹp nhất, tốt đẹp đến cùng tột. Từ lâu, chúng ta không có những tấm gương, không có thiện hữu tri thức nhắc nhở, dẫn dắt. Tất cả chúng sanh đều có Phật tâm. Tự tánh của chúng sanh là như nhau. Năng lực giác ngộ của chúng sanh là như nhau. Họ chưa quay đầu, chưa giác ngộ do họ chưa được dạy bảo. Chúng ta cũng là những chúng sanh chưa giác ngộ, nếu chúng ta chân thật giác ngộ, chân thật quay đầu thì chúng ta không phạm bất cứ lỗi lầm nào nữa. Chúng ta vẫn còn làm đan xen giữa thiện và ác. Mức độ giác ngộ, quay đầu của chúng ta rất thấp, kém rất xa so với Tổ Sư Đại Đức.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải giữ tâm tốt, chuyên làm việc tốt, tình nguyện làm người bị thiệt thòi, lỗ lã. Chúng ta nhất định không nên chiếm tiện nghi hay ức hiếp người”. Nếu chúng ta có cái nhìn, người khác chiếm tiện nghi, ức hiếp chúng ta vì họ chưa được tiếp nhận sự giáo dục tốt thì chúng ta sẽ thấy họ đáng thương hơn đáng trách. Hiện tại, chúng ta có sự giáo dục tốt nhưng sự giác ngộ của chúng ta còn rất hạn chế.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta phải giữ tâm chân thành. Người khác có thể gạt chúng ta nhưng chúng ta không gạt người. Chúng ta học Phật, chúng ta phải bắt đầu từ điều này mà học!”. Chúng ta học Phật thì chúng ta phải học làm người thiệt thòi. Nhưng đó là cái nhìn của người thế gian. Người thế gian cho rằng chúng ta là người thiệt thòi. Người thế gian không hiểu vì sao chúng ta tận tâm, tận lực làm mọi việc vì mọi người. Họ không hiểu rằng, người cho đi còn hạnh phúc hơn người được nhận rất nhiều! Nhiều người suốt đời tìm trăm phương, ngàn kế để lừa gạt người.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook