11311/09/2022, 22:17 12/09/2022, 18:37
1001 · Nghe Lời Thật Làm Là Người Có Trí Tuệ

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’ sáng thứ Năm, ngày 08/09/2022.

***********************

NỘI DUNG HỌC TẬP ĐỀ TÀI 1001

“NGHE LỜI, THẬT LÀM LÀ NGƯỜI CÓ TRÍ TUỆ”

Chúng ta là phàm phu, nếu chúng ta không nghe theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát thì chúng ta chỉ làm theo tập khí, phiền não của mình. Chúng ta làm theo tập khí, phiền não thì đời hiện tại chúng ta phiền não, đời kế tiếp thì chúng ta sinh tử luân hồi. Hòa Thượng dạy: “Người nghe lời, thật làm là người có trí tuệ”. Chúng ta phải nghe lời Phật Bồ Tát, Tổ Sư Đại Đức, lời dạy của các Ngài là chân lý, đã được thời gian, không gian chứng nghiệm.

Chúng ta nghe theo lời của người thế gian, những người vừa mới nổi tiếng thì rất nguy hiểm! Hiện tại, chúng ta nghi ngờ lời của Thánh Hiền, chúng ta thích nghe lời của những người đầy những phiền não, tập khí xấu ác. Người thế gian thường “thấy lợi quên nghĩa”. Họ thấy lợi thì quên đi đạo nghĩa Cha con, Thầy trò, vợ chồng, bạn bè.

Hôm qua, tôi đọc một bài báo nói về một người trúng xổ số 92 tỷ. Sau khi trúng giải việc đầu tiên họ làm là từ hôn với người con gái đã từng có hôn ước. Rất nhiều người đã làm như vậy, tôi cũng gặp một trường hợp tương tự. Ban đầu, hai vợ chồng họ cùng đi bán vé số, cuộc sống nghèo nhưng gia đình êm ấm, hạnh phúc. Khi người chồng trúng số độc đắc, ông đã bỏ vợ con. Ông mang tiền đó đi ăn chơi, hưởng thụ. Hơn một năm sau, khi đã tiêu hết tiền thì ông lại quay trở lại đi bán vé số. Ngày trước, ông đi được bằng hai chân nhưng sau đó phải chống gậy để đi.

Người ngày nay gạt bỏ đi giáo huấn của Phật Bồ Tát, Thánh Hiền. Hòa Thượng nói: “Chúng sanh ngày nay thích nghe gạt không thích nghe khuyên”. Họ thích nghe những lời không thật, những lời giả dối vì những lời đó giúp họ được thỏa mãn “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, “tham sân si mạn”. Họ nghe giáo huấn của Thánh Hiền, của Tổ Sư Đại Đức thì họ cảm thấy họ bị thiệt thòi.

Hôm qua, một bà cụ rất ngạc nhiên khi bà thấy chúng ta trồng rau sạch chỉ để mang tặng. Chúng ta mua hạt giống tốt, phân bón tốt, canh nông bằng công nghệ cao nhưng chúng ta chỉ mang rau đi tặng. Họ nghĩ rằng chúng ta trồng rau sạch mang tặng thì chúng ta không có tiền để sống. Những người niệm Phật nhiều năm họ cũng không hiểu tại sao chúng ta lại có thể làm như vậy. Đó là chúng ta nghe lời giáo huấn chân thật của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền. Phật dạy chúng ta: “Thiệt thòi là phước” hay “Cho đi là có được”. Người thế gian nếu bị thiệt thòi họ sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Khi tôi còn ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi có một người bạn, khi anh đi lấy hàng anh thường ghé thăm tôi. Mỗi lần anh ghé thăm, tôi tặng rất nhiều đồ như mũ bảo hiểm, móc khóa, sách. Đến lần thứ ba thì anh nói tôi tặng anh nhiều quà như vậy thì tôi lấy đâu ra tiền để sống. Anh đi bán quần áo ngoài chợ, người khác trả tiền thì anh mới đưa quần áo cho họ. Có người nói với tôi, từ khi họ có mặt trên cuộc đời họ chưa từng cho ai một thứ gì. Họ rất ngạc nhiên vì khi đến với hệ thống họ được đào tạo, ăn ở, đi lại hoàn toàn miễn phí. Có người họ cho rằng chúng ta đang có mưu đồ, sau này chúng ta sẽ tìm cách lấy lại.

Học thuật của Thánh Hiền là từ nơi tâm thanh tịnh, từ trong trí tuệ của tự tánh lưu xuất ra. Học thuật đó chắc chắn không có tác dụng phụ. Học thuật của người thế gian từ vọng tưởng, phiền não mà sinh ra. Trong vọng tưởng thì chứa đầy “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, thỏa mãn “năm dục sáu trần”. Người ngày nay có niềm tin đối với học thuật thế gian nhưng mất niềm tin đối với giáo huấn của Thánh Hiền. Giáo huấn của Thánh Hiền có thể tồn tại hàng nghìn năm vì đó là khuôn mẫu, chuẩn mực. Học thuật của thế gian thì vài năm lại có sự thay đổi. Hôm trước, có người nói về chương trình “Siêu trí tuệ”, giúp con người có thể ghi nhớ rất nhanh. Đó là họ tự lừa gạt mình và lừa gạt người khác. Nhiều người tin theo những học thuật thế gian, giáo huấn của yêu ma quỷ quái, tà tri tà kiến, trong nhà Phật gọi họ là những “Kẻ đáng thương!”.

Giáo huấn của Thánh Hiền khác với giáo huấn của thế gian là giáo huấn của Thánh Hiền không có sự cạnh tranh. Giáo huấn của Thánh Hiền dạy chúng ta nhu hòa. Người khác giành thì chúng ta sẵn sàng nhường. Giáo huấn của thế gian là chúng ta phải đấu tranh để đạt được mong cầu.

Xem hình tóm tắt các bài viết trên facebook